"Khi Mẹ Chồng Có Sự Phân Biệt Trong Đối Xử"
Phương, mẹ bé Nam, chạnh lòng khi thấy con trai chơi một mình trong khi bà nội bế chị họ. Mẹ chồng Phương từng tuyên bố chỉ chăm cháu ngoại, khiến Phương sững sờ và thương cho đứa con chưa ra đời. Từ khi bé Nam chào đời, bà nội chỉ bế bé vài lần, thậm chí không đến viện thăm lúc bé mới sinh. Sau hai tuần, mẹ đẻ của Phương phải về quê, để lại cô tự lo mọi việc nhà trong khi chăm sóc con.
Khi con ngủ, Phương tranh thủ tắm gội nhưng con khóc, buộc phải dừng lại cho con bú. Những lúc như vậy, Phương cảm thấy tủi thân và không kềm được nước mắt. Cô thường trút nỗi bực dọc lên chồng, mặc dù biết anh cũng khổ tâm. Vợ chồng Phương quyết định thuê người giúp việc để chăm con khi đi làm, nhưng mẹ chồng phản đối vì không muốn có người lạ trong nhà. Cuối cùng, Phương phải xin nghỉ không lương để ở nhà trông con, trong khi bé Nam mới 7 tháng tuổi đã phải gửi trẻ, trong khi nhiều trẻ khác 2 tuổi vẫn được chăm sóc ở nhà.
Phương nhận thức rõ mẹ chồng không thích mình vì cho rằng cô không xứng với Nguyên, con trai bà. Mẹ chồng luôn so sánh Nguyên là giảng viên đại học với chị chỉ là kế toán trung cấp, và dù chị có cố gắng, bà vẫn không dành thiện cảm cho chị. Thậm chí, bà còn ghét cả cháu ruột của mình. Trong khi đó, mẹ chồng của Nhật lại chăm sóc các cháu, nhưng sự yêu thương dành cho con trai vợ chồng Nhật kém hơn so với con của anh chồng, do hoàn cảnh kinh tế của họ yếu hơn.
Bà luôn tặng quà cho bé Đức đắt hơn bé Nghĩa, lý do là vì Đức đã quen dùng hàng hiệu, còn Nghĩa thì gia đình chưa có điều kiện. Nhật cảm thấy không công bằng khi nhìn quà của các cháu khác giá triệu, còn quà của con mình chỉ vài trăm nghìn. Dù có ghen tị, nhưng Nhật cũng phải chấp nhận. Điều này càng rõ ràng hơn khi tiền mừng tuổi Tết cho Đức luôn gấp đôi Nghĩa, vì bà muốn không bị xấu hổ với nhà ngoại của Đức.
Nhật nhận ra rằng vợ chồng bố mẹ mình đã cho họ nhiều, trong khi nhà ngoại Nghĩa không có điều kiện, nên mình cũng thấy mừng. Nhật hiểu lý do bà nội hay trách móc khi Đức làm Nghĩa khóc, còn nếu Đức khóc thì bà lại quát Nghĩa. Nhật nghĩ rằng dù mình nghèo, thì sẽ phải chịu thiệt thòi một chút, nhưng bù lại, vợ chồng chị sẽ cố gắng yêu thương con cái. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn đã khó khăn, nhưng họ còn phải sống trong cảnh hai mẹ chồng.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khi-me-chong-ben-trong-ben-khinh-20130318040958670.chn